Seiten

Donnerstag, 24. Januar 2013


Trăng đợi chờ

Trăng náu mình góc trời- e thẹn
Mây lang thang không ước hẹn ngày về
Đêm giã từ, chìm đắm- đê mê
Ngàn tinh tú chợt về chốc lát
Phút thăng hoa- trăng ngẹn lòng- vỡ nát
Biết rằng anh- mãi chẳng thuộc về mình!
Mây vốn lãng du theo những cuộc tình
Lời hưá hẹn giưã đăng trình- lưu luyến
Chỉ chạm vào nhau- tỏ lòng thương mến
Trao nụ hôn yêu- hẹn đến tròn rằm
Trăng cứ đợi chờ- lạnh lẽo hư không
Vầng mây ấm nồng hương yêu ngày cũ
Trăng trôi hoài- ôm lòng luôn tự nhủ
Mây lang thang, không chỗ trú- quay về
Mảnh trăng tình- giành anh- những cơn mê
Trong mong ước- lời thề- anh sẽ giữ!
TSB

Lần đầu

Nụ hôn anh đặt nhẹ trên môi
Lặng trái tim em- nhịp bồi hồi
Khép mắt- chờ tình anh run rẩy
Ưá lệ nghẹn ngào- trái tim côi

Một lần này nhé, ta trao nhau
Nụ hôn say đắm- tưạ tình đầu
Hơi thở diụ  dàng – nghe nồng ấm
Mắt trong đáy mắt, môi lồng nhau

Một lần này nhé- anh yêu em
Nồng nàn đắm đuối- đã khát thèm!
Một lần quấn quýt- không chờ đợi!
Giọt tình anh gửi- cháy lòng em!

Một lần anh thử „tắm“ biển đêm
Thử thả lòng ra- sóng rất mềm
Quấn lấy  tình anh trong diụ ngọt
Dập dìu trao gửi- tình diụ êm…..
TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen