Seiten

Sonntag, 13. Januar 2013

Rồi một ngày


Rồi một ngày, em sẽ được bên anh
Như con chim nhỏ chuyền cành véo von
Rồi một ngày, bóng trăng khuya sẽ tròn
Em có anh- nét môi son lại thắm
Đến một ngày, em không còn câm lặng
Nén niềm đau, cay đắng một mình
Em có anh, nụ cười nở thật xinh
Đôi mắt ướt đắm tình anh mãi mãi...
Rồi có ngày, như đôi Sam mê mải
Quấn bên nhau mình trải cuộc trùng phùng
Thương thật nhiều- anh có biết hay không?!
Niềm nhung nhớ đơm hồng lên sắc thắm
Kết một trời hoa giữa mùa đông ảm đạm
Bởi em có anh- nồng ấm tình người
Làm điểm tựa- đời em hết chơi vơi
Niềm hạnh phúc sáng ngời gương mặt nhỏ.
Xin gửi hồn mình bay theo ngọn gió
Chút tình thi -lời em ngỏ cùng Chàng.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen