Seiten

Donnerstag, 24. Januar 2013


Những dòng cảm tác bất chợt trong một khoảng khắc buồn quá khứ, xin gửi lại bạn đọc.
Anh đi

Anh bỏ đi- mình em ở lại
Nỗi chia phôi- xé nát tim buồn
Anh hứa- sẽ yêu em mãi mãi!
Giờ xa nhau- một bóng cô đơn!

Anh nói- anh chỉ muốn có em!
Hoa xuân quyến rũ- cũng không thèm!
Đem tình dâng hết cho „cô bé“
Ghép trọn vầng trăng giưã biển đêm

Chẳng dám trách anh- lúc chia xa
Mãi rơi giọt lệ- thấu chăng là?
Người ơi! Tha thứ tình em nhé!
Mình đã xa rồi, xa thật xa!
 TSB

Khóc

Khóc cho thân phận bẽ bàng
Khóc duyên dang dở, đa mang tội tình
Khóc thân cô lẻ một mình
Khóc đời cay đắng- đăng trình chia hai
Khóc vì anh vội chóng phai
Lời hưá ngày ấy- còn ai chung tình?!
Bước chân côi- chốn điêu linh
Xa anh- Biển vắng bình minh nên buồn!
Trở về ôm nỗi cô đơn
Trái tim ai cứa?- thắt cơn bão lòng!
Xa trời cách biển đợi trông
Bàn tay ai nắm- nối vòng yêu thương
Từ nay ai rẽ riêng đường
Khóc đông giá buốt- tim dường nát tan
Hồn lang thang chốn đại ngàn
Lệ buồn thánh thót- uá tàn lối qua
Ghép duyên tình với người ta
Chi cho đau nhói tim ra thế này?!
Người xa bên đó có hay?
Một câu lỡ miệng- đọa đầy tâm can
Hạt mưa rớt xuống vì chàng!
Trăng mộng vụn vỡ- đêm lang thang -sầu!
Khóc hoài….khóc mãi…..vì đau….
Yêu chi cho khổ?- đêm sâu thẳm- buồn!
 TSB

Thà

Thà rằng em chẳng quen anh
Đừng trao nhau những ngọt lành trong thơ
Thà anh đừng vẽ giấc mơ
Có hình hai đưá gắn bờ môi hôn
Thà đừng mang những bồn chồn
Chung nhịp tim đập- hoàng hôn đợi chờ!
Thà anh mãi vẫn thờ ơ
Đừng gọi âu yếm- bây giờ cách xa….
Anh đi về phía người ta
Sóng chua xót khóc- biển đà mặn thêm
Trăng khuya rụng vỡ bên thềm
Trái tim quặn thắt nỗi niềm vì đau…
Một lời thôi- mãi xa nhau
Lệ tình rơi rớt -canh thâu vì chàng!
Trách ai vò nát trăng vàng
Cho đêm sâu thẳm- hồn mênh mang sầu
Gió rên xiết- khổ vì đau
Lê thê cỏ rối- tìm đâu bóng Chàng?
Trách đời em lỡ đa mang
Lời yêu ai hưá- đá vàng đã ghi
Lêu xiêu một bóng tình si
Ngưả tay hứng giọt ướt mi- đau đời!
Vần yêu ai nỡ xé đôi!
Anh đi bỏ lại Biển côi một mình!
Mực rơi thẫm ướt thi tình
Trang thơ nhoè chữ, mất hình bóng thương
Nỗi đau chia rẽ đôi đường
Nát con tim nhỏ….quay cuồng ….vì ai?
Nước mắt ơi! Cứ lăn hoài….
Cho ta đau đớn- đành phai mất tình!………..
 TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen