Seiten

Samstag, 26. Januar 2013

Hai đưá mình



Chúng mình chẳng thể thiếu nhau
Như vầng Nhật- Nguyệt gối đầu tháng năm
Như Thuyền với Biển tình đằm
Như đôi Sam nhỏ- thăng trầm gắn nhau
Nửa anh bên đó mà đau
Trái tim em cũng uá nhầu vì thương
Nửa em xa cách dặm trường

Anh mong bên cạnh chung đường cùng em
Nâng khuôn mặt nhỏ dịu hiền
Ủ bàn tay ấm, bình yên tâm hồn
Ríu rít chiều nhạt hoàng hôn
Tình duyên ghép lại cho tròn vầng trăng
Nghiã trăm năm, trọn đá vàng
Nắm tay sánh bước mênh mang tình người
Trao nhau tươi rói nụ cười
Long lanh ánh mắt, rạng ngời sắc xuân
Yêu nhau xa cũng hoá gần
Mới quen cũng thấy như thân thủa nào
Tình em trong sáng thanh tao
Tình anh đằm thắm tuôn trào nhớ nhung
Chạm mặt- tim bỗng buông chùng
Không gian đứng lặng- lòng mừng như reo
Duyên dáng em- một nàng kiều
Vững vàng từng trải, đáng yêu hơn người
Vòng tay chẳng muốn buông lơi
Nụ hôn anh gắn chặt đời cùng em!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen