Seiten

Sonntag, 13. Januar 2013


 Giao thừa

Rộn vang tiếng pháo giao thừa
Mừng một năm mới còn chưa bắt đầu
Ước gì mình được bên nhau
Ngắm bông hoa pháo trước sau- đầy trời
Tiếng reo hò khắp muôn nơi
Phút giao thừa điểm- người người reo ca
Niềm vui lan khắp mọi nhà
Nâng ly chúc tụng tình ta vững bền
Lời thương anh chúc cho em
Mong sao hạnh phúc êm đềm ngất say
Chúc cho cuộc sống đủ đầy
Mình bên nhau mãi nắm tay kiếp đời!
Chúc anh mạnh khoẻ hơn người
Chúc anh vạn sự trọn lời cầu mong!
Chúc tình hai đứa thật đằm
Yêu anh muôn kiếp, nguyện chăm anh hoài
Ngàn năm tình chẳng phôi phai
Bên anh thương qúi nghĩa dài- thắm duyên
Tự tình biển mãi bên thuyền
Trăng lồng trong sóng triền miên ru hồn….
Trao anh ngàn vạn nụ hôn
Mong cho năm mới dập dồn phước may!


2 Kommentare:

  1. Chúc em và người em yêu được thỏa nguyền ước vọng và mãi mãi hạnh phúc.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn anh đã ghé thăm em và có lời chúc thật tuyệt vời! Em cũng chúc anh năm mới Vạn sự như ý, vạn việc đều thông, may mắn và hạnh phúc!

      Löschen