Seiten

Donnerstag, 31. Januar 2013

Con tàu hạnh phúc



Lòng em hoang vắng một sân ga
Nắng trải, lá bay gốc cội già
Ngơ ngẩn ngóng trông, ôm khát vọng
Con tàu mơ ước đến từ xa....

Ngày tháng chờ mong được gặp nhau
Nao lòng em đợi nụ hôn đầu
Anh còn bối rối lời chưa ngỏ
Trăng lặn đêm tàn, lòng biển đau.

Rồi giây phút ấy mình bên nhau
Xao xuyến, yêu thương bản dạo đầu
Say đắm nụ hôn- tình thắm thiết
Con tầu anh đến, đậm tình sâu.....

Mỗi tối diụ dàng anh đến thăm
Tình yêu trao gửi nhớ nhung đằm
Ngàn câu yêu dấu còn chưa đủ
Ríu rít bên nhau hết lặng câm.

Nồng nàn đằm thắm chuyến tầu đêm
Dấu ấn tình yêu gợi khát thèm
Run rẩy con tim- đời lữ thứ
Sân ga mãi đợi tầu về bên

Mình ơi! đêm đến chuyến tầu anh
Chở nặng yêu thương với ngọt lành
Mang đến đời em niềm hạnh phúc
Thiên đường đời thực- chẳng mong manh!

4 Kommentare:

  1. Em chờ ai vậy em yêu quý
    Anh lại chờ em hết xuân thì
    Bây giờ tóc trắng răng thưa
    Em vẫn hẹn hò ai vậy nhỉ
    .
    Đoán mò em yêu trong mộng mị
    Cứ đêm về người ấy đến rồi đi
    Anh là thật sao em vô tình thế
    Bỏ quên anh chẳng nhớ chút gì
    .
    Hê hê hê anh thăm và tán tỉnh em hê hê , thế mới chết chứ .

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiii Chào ông anh hóm hỉnh!Rất vui khi anh ghé thăm và còn có thơ ghẹo em nữa.
      Em chờ hoài chuyến tầu năm ấy
      Chuyến ngày xưa,ai lỡ hẹn thề
      Quên mất anh- Hòn sỏi to thế
      Chặn tầu cuả em đến giữa cơn mê...

      Löschen
  2. Antworten
    1. Cám ơn bạn, mời bạn ghé thăm thường xuyên nhé, đó là nguồn động viên lớn lao cho mình.

      Löschen