Seiten

Montag, 24. Dezember 2012

Thu và Anh
Nov 16, 2012 4:03 PMPublicPageviews 49 2
Nắng thu diụ nhẹ trên vai
Gió bồng mái tóc, khăn dài vấn vương
Lá bay bay rải trên đường
Khuôn trăng ngời sáng, lời thương giành Chàng
Bên nhau thủ thỉ diụ dàng
Đan tay sánh bước, mơ màng với thu
Khói lam phảng phất toả mờ
Thoảng bay trong gió lời thơ êm đềm
Thuyền tình trên sóng nhẹ êm
Nụ hôn diụ ngọt ướt mềm bờ môi
Ven hồ mơ mộng lưá đôi
Duyên thầm, liễu rủ- thu đời ngát xanh
Giây phút em được gần anh
Ngàn hoa hé nụ, hương lành loang xa
Thinh không lắng lại khúc ca
Muôn mầu sắc thắm ngọc ngà đắm say
Thu về, ngàn lá đổi thay
Tô mầu vạn vật từng ngày thêm duyên
Trời trong vắt, cảnh bình yên
Nghe lòng thanh thản, mình bên nhau hoài

2 Kommentare:

  1. VAI EM - EM CỨ ĐỂ TRẦN
    TRÁCH GÌ THU CỨ BẦN THẦN VỚI EM
    ANH THÌ LẠI NGỠ LÀ KEM
    ĐỂ ANH CHÉN SẠCH BÕ THÈM BÕ MƠ
    ...
    HA HA HA !
    gặp em đây rồi anh lại có thơ để đọc , có người để vui !
    Giáng Sinh vui-khỏe nhé!
    Trang nên XÓA BỎ NHẬN DẠNG CHỮ khi comment EM LÀM NHƯ SAU:
    KÍCH CHUỘT VÀO ------- THIẾT KẾ => CÀI ĐẶT (Có cái cờ lê) => BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT => HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ . Vào đó thấy có hai chữ CÓ và KHÔNG.
    Em kích chuột vào chữ KHÔNG (Để chuyển dấu tích từ có sang không) thế thôi , chúc thành công
    anh SỎI !

    AntwortenLöschen
  2. Chào mừng anh trở lại với trang blog mới cuả em!Đúng là bạn bè thì chỗ nào cũng có thể tìm đến với nhau phải không anh? Em có theo nick cuả anh vào blog mới cuả anh rồi. Em cám ơn anh đã ghé thăm em, cám ơn lời chúc cuả anh thật nhiều và em cũng mong sao anh vẫn mãi mãi vui, khoẻ và hạnh phúc! em sẽ làm theo anh chỉ dẫn, cám ơn anh!

    AntwortenLöschen