Seiten

Mittwoch, 26. Dezember 2012

Hà Nội- muà yêu thương
Nov 9, 2012 1:44 PMPublicPageviews 131 3
Nhân có công việc về Hà Nội và đi một vòng Hải phòng, Cát Bà, Hạ Long. TSB gửi tặng các bạn những cảm xúc bất chợt khi trở về quê hương trong loạt bài về đất nước này. Mời các Bạn ghé đọc!



Thu xao xuyến- muà lá bay gió hát
Muà yêu thương dào dạt khúc tình ca
Muà trái chín trong nắng ấm la đà
Mây lãng đãng ru hồn ta vào mộng

Ước mơ xưa giục bước chân nôn nóng
Qua các phố „Hàng“, thoả khát vọng tuổi thơ
Ngắm lá vàng bay, chiều lãng đãng sương mờ
Con phố cũ- chứng nhân- chờ anh tới

Liễu buông mành, hương hoa sữa mời gọi
Nụ hôn đm say như gói trọn tình nồng
Gió Tây hồ thêm bát ngát mênh mông
Em bên anh- tay lồng tay âu yếm…..

Trăng trên cao bỗng tỏa vòng vương miện
Những hạt mưa sao-  đan quyện tình mình
Vườn địa đàng ngàn sắc sáng lung linh
Anh bên em- lời tự tình tha thiết

Lấp lánh mặt hồ, ngàn hoa thêu dệt
Giấc mơ ngày xưa da diết gọi anh về
Nửa cuộc đời dừng chân chốn xa quê
Trong khoảng khắc bước sơn khê xao xuyến

Có em bên cạnh- đêm thanh bình ước nguyện
Mãi mãi bên nhau- xin dâng hiến tình nồng
Thu trong ngần, trăng treo giưã tng không
Làm nhân chứng- tình ấm nồng đan kết….

2 Kommentare:

  1. RẤT TUYỆT BẠN À
    HÀ NỒI ĐẸP HƠN QUA BÀI VIẾT CỦA BẠN ĐÓ

    AntwortenLöschen
  2. Cám ơn lời ngợi khen cuả bạn gái iu!
    Mình xin lỗi vì sang thăm bạn nhưng chưa có lời bình vì toàn tranh thủ chớp nhoáng. Hẹn bạn gái iu lần sau nhé! Mình đang tiếc, vì hồi mình về, không liên lạc với bạn, nên lỡ chuyến gặp nhau nè

    AntwortenLöschen