Seiten

Montag, 31. Dezember 2012


Chúc mừng năm mới 2013!




Chúc xuân đang đến gặp may
Mừng ngày đoàn tụ tình đầy sắc hoa
Năm tới lộc đến trong nhà
Mới niềm hạnh phúc, mở ra tấm lòng
Qúi Nhân phù trợ ước mong
Tỵ hiềm tan hết, vợ chồng đẹp duyên
Nhiều niềm vui, con cái hiền
Chăm ngoan, thành đạt, bình yên cửa nhà
Sức khoẻ ngự trị toàn gia
Tình luôn đằm thắm đậm đà vì nhau
Quên đi quá khứ u sầu
Dịu dàng khu sử, nhẹ câu chân tình
Bên nhau như bóng với hình
Cùng nhau sánh bước hành trình tương lai
Xây dựng Vương Quốc ngày mai
Yên hoà thuận khí, chẳng ai muộn phiền
Hạnh phúc sẽ tới triền miên.....
Niềm vui tràn ngập, bạc tiền khó mua!




TiếngSóngBiển

9 Kommentare:

  1. Tiếng ai như gió xuân về
    Sóng xô bờ cát chiều quê nhớ người
    Biển xanh tít tận chân trời
    Ơi người em của những lời thơ hôn
    Chúc em chọn vẹn tâm hồn
    Em như thơ cứ sóng cồn thiết tha
    Năm trời thoắt cái đã qua
    Mới quen em cũng tính là hai năm
    Hạnh ngộ chừng quá xa xăm
    Phúc vận như cũng đang nằm nơi đâu
    Và nhiều mơ ước thẳm sâu
    Thành bao chất liệu cho câu thơ tình
    Công–dung-ngôn-hạnh chung trinh
    ……

    AntwortenLöschen
  2. anh sang thăm em và chúc em nhân dịp năm mới!
    nhưng xem ra cái cách hiện lời bình này ý định của anh bị sai mất hi hi!

    AntwortenLöschen
  3. "Thành bao chất liệu cho câu thơ tình
    Công–dung-ngôn-hạnh chung trinh"
    Sỏi Hòn
    Đảm đang vun đắp gia đình yên vui
    Cùng chồng chia sớt ngọt bùi
    Khôn khéo khu xử, đẩy lùi khó khăn
    Xứng danh con gái nhà lành
    Hạnh phúc chan chứa- bức tranh thắm tình!
    Enm rất vui khi anh ghé thăm em vào lúc sắp giao thừa ở Việt nam này. Chúc anh cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ,tiền nhiều như nước, tiền ra nhỏ giọt nhé!

    AntwortenLöschen
  4. Bạn iu, sang nhà bạn đọc lời chúc Tết xong rồi, giờ Phusa cùng bạn ăn một miếng bánh chưng nhé, ngon quá
    Mình chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc mới, kinh doanh phát đạt, xinh tươi yêu đời.
    Nào, cùng nắm tay nhau đón năm mới nhé

    AntwortenLöschen
  5. Cám ơn bạn gái iu thật nhiều!
    Lời chúc đầu năm, ấm lòng người xa sứ. Xin chúc bạn mãi xinh tươi và đáng yêu nhé! Mời bạn đó, mình chỉ có bánh chưng chứ không có nhiều mó ăn ngon như bên bạn,Bạn thưởng thức tạm nhé

    AntwortenLöschen
  6. Bài comment trên là anh chúc mừng em mà em không biết anh tức lắm ý! Em tìm xem lời chúc ấy ở đâu?
    TIẾNG -SÓNG -BIỂN -ƠI----...KỆ EM!

    AntwortenLöschen
  7. Hiiiiiiiiiiiii em thấy rồi mà anh chàng Sỏi ơi! Em cám ơn anh thật nhiều thật nhiều! Em thích lắm- Bài thơ rất hay, ý khen em quá, nên hơi xấu hổ chút, và em nối thơ anh đó thôi. Đừng buồn và giận em nhé, vui lên như mọi khi ấy anh nhé!

    AntwortenLöschen
  8. Sang thăm em chúc em vui và thành công trong công việc nhé.

    AntwortenLöschen
  9. ui chào anh Sông Quê, Chúc anh và những ngùi thân yêu cuả anh một năm mới tràn đầy sức khoẻ, niềm vui và may mắn, Tài lộc nhiều gấp mười năm ngoái nhé.

    AntwortenLöschen