Seiten

Mittwoch, 26. Dezember 2012

Anh cuả em
Nov 9, 2012 1:33 PMPublicPageviews 67 1
Anh cuả em
Cảm xúc từ bài thơ cuả Blog PhùSa - Niềm hạnh phúc vô bờ khi Nàng có được một người chồng tuyệt vời. TSB cũng xin gửi gắm chút lòng mình!
 
...."Anh và em hãy là cây và lá
Các con chúng ta
Sẽ là hoa trái ngọt cho đời.
Trong cuộc đời dù bão tố sương rơi
Vẫn nắm tay nhau và mỉm cười hạnh phúc"
Phù Sa

Anh ngự trong em bằng lòng chân thực
Rất đỗi yêu thương, raọ rực, nồng nàn
Rất chân tình, xoa diụ những trái ngang
Bằng lời yêu thương nhẹ nhàng thân thiết
.......
Quấn lấy em bằng tình yêu anh dệt
Những nụ hôn da diết đậm hương nồng
Mỗi lúc xa nhau, em mãi ngóng trông
Ngày trở lại bên người chồng yêu dấu
.......
Anh rất vững vàng nhưng thật hồn hậu
Nụ cười tươi ẩn dấu những tự tình
Quyến rũ em, hạnh phúc đẹp lung linh
Con cái ngoan, chúng mình thêm vui sướng
…….
Mỗi khi bị ghẹo, má ửng hồng- em ngượng
Phụng phiụ dỗi hờn để hưởng nụ hôn đền
Mỉm cười thích thú, anh lại bẹo má em
Cho cô bé mắt ướt nhèm vì khóc
…….
Cứ như thế, nhiều lần anh trêu chọc
Chỉ để hôn em, rồi vuốt tóc diụ dàng
Ngắm nhìn em say đắm miên man
Niềm hạnh phúc, ngập tràn trong đáy mắt
…….
Không nói gì nhiều, chỉ bàn tay xiết chặt
Đã đủ hiểu nhau, xe xắt tận đáy lòng
Thương thật nhiều! Anh có biết hay không?
Mong mình mãi ấm nồng trong hạnh phúc!

TSB

2 Kommentare:

  1. Chuyện như thế xưa nay anh chẳng biết
    Ngỡ Phù Sa sống cuộc đời èo uột
    Lo cuộc đời mà chân ướt chân khô
    Không gần nhau nên cũng chẳng thể ngờ
    ...

    AntwortenLöschen
  2. Dòng sông chẩy- phù sa mơ....sóng sánh
    Hãy thương bạn mình bằng tấm lòng chân thật
    Anh sẽ hiểu thôi, tình chân chất nồng nàn
    Phù Sa vẫn giành cho tất cả thế gian
    Chỉ giữ riêng mình chút miên man say đắm.....

    AntwortenLöschen