Seiten

Mittwoch, 26. Dezember 2012

Quà tặng
Dec 18, 2012 8:55 PMPublicPageviews 30 2
Muà giáng sinh ai cũng lo quà tặng
Em yêu anh mà chẳng biết mua gì
Lang thang khắp chốn, lòng chỉ ước chi
Có anh bên cạnh- tay ghì, mắt đắm…

Xin tặng cho anh mối tình nồng thắm
Tự đáy tim yêu mang nặng nghiã tình
Muốn dâng tặng mẹ- chiếc thánh giá xinh
Bằng Ngọc Thạch- tấm chân tình thơm thảo
Ơn Chúa trời cứu anh qua cơn bão
Ơn Mẹ hiền sinh bảo vật cho em
Muốn tặng các con cuộc sống êm đềm
Niềm hạnh phúc diụ êm toàn „Vương Quốc“
Mình xây nhé anh- giấc mơ đời thực
Giản dị chân thành- anh nhậm chức „Quốc Vương“
Đảm đang, khéo léo- em ở phía hậu đường
Làm điểm tựa, nhún nhường- yêu thương tất cả!
Mẹ chúng mình- xứng Mẫu Hậu tiết giá,
Còn thần dân- đám trẻ qúi hơn vàng!
„Vương Quốc“ chẳng cần quá rộng hoặc sang,
Trái tim mở- ngập tràn niềm thương mến
Quà tặng tình yêu kết làm vương miện
Giành mãi cho nhau- yêu dấu đến muôn đời!!!

3 Kommentare:

  1. PHUSA SANG THĂM BẠN ĐÂY, MẤY NHÔM RỒI BẬN QUÁ ĐI
    CHÚC BẠN IU CỦA MÌNH ẤM ÁP HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU, CÓ CHÀNG TRONG MỌI LÚC MỌỊ NƠI NHÉ. NĂM MÓI SẮP ĐẾN, CHÚC BẠN VẠN SỰ NHƯ Ý VẠN ĐIỀU NHƯ MONG
    THÂN MẾN BẠN IU

    AntwortenLöschen
  2. Sang thăm em chúc em một ngày thật bình yên em nhé.

    AntwortenLöschen
  3. Chào anh Sông Quê và Bạn gái iu Phù Sa. Em vui qúa khi thấy lại bạn bè thân yêu bên này. Xin chúc anh và Bạn gái iu một năm mới sắp đến mạnh khoẻ, hạnh phúc, vui tươi, thành đạt và nhiều may mắn. Em cám ơn anh nguoinhaque và bạn gái iu thật nhiều!

    AntwortenLöschen