Seiten

Montag, 31. Dezember 2012


Chúc mừng năm mới 2013!




Chúc xuân đang đến gặp may
Mừng ngày đoàn tụ tình đầy sắc hoa
Năm tới lộc đến trong nhà
Mới niềm hạnh phúc, mở ra tấm lòng
Qúi Nhân phù trợ ước mong
Tỵ hiềm tan hết, vợ chồng đẹp duyên
Nhiều niềm vui, con cái hiền
Chăm ngoan, thành đạt, bình yên cửa nhà
Sức khoẻ ngự trị toàn gia
Tình luôn đằm thắm đậm đà vì nhau
Quên đi quá khứ u sầu
Dịu dàng khu sử, nhẹ câu chân tình
Bên nhau như bóng với hình
Cùng nhau sánh bước hành trình tương lai
Xây dựng Vương Quốc ngày mai
Yên hoà thuận khí, chẳng ai muộn phiền
Hạnh phúc sẽ tới triền miên.....
Niềm vui tràn ngập, bạc tiền khó mua!




TiếngSóngBiển

Samstag, 29. Dezember 2012

Duyên
Sep 16, 2012 3:23 PMPublicPageviews 136 4


Đầu cành một nụ tình si
Vừa chớm hé nở- thầm thì cùng anh
Hương trời kết lại ngọt lành
Thời gian xao xuyến, chờ dành cho nhau
Gắn chặt môi- nụ hôn đầu
Anh "tuổi mười tám", em "cau đầu mùa"
Anh về tìm lại hương xưa
Nồng nàn như thể mới vừa chớm xuân
Cặp mắt anh gần thật gần
Xiết vòng tay ấm quanh thân diễm kiều
Đất trời nghiêng ngả chữ yêu
Đào tiên nếm vị, đánh liều sang sông
Nửa phía anh mặt trời hồng
Rực lên thiêu cháy thinh không ráng chiều
Nửa bên em trái tim yêu
Mở ra đón nhận bao nhiêu ân tình.
Chuyện thần tiên chỉ chúng mình!
Không ai thấu hiểu chữ "linh" tự trời!
Hai đứa mình ở hai nơi
Hai đầu nỗi nhớ chẳng rời được nhau
Phút giây gặp gỡ ban đầu
Mà như ngàn kiếp yêu nhau bao giờ....
Tình ta như thể giấc mơ.....
Tiếng Sóng Biển

Thoáng nhìn lòng đã thầm say
Ước gì anh được nửa ngày bên em?
Mơ màng sâu lắng dịu êm
Hoa cười nụ hé ru mềm ý thơ!

Em là nỗi nhớ trong mơ
Chập chờn giấc mộng… ngẩn ngơ… khát hoài
Tình em e ấp hoa nhài
Hương thầm thơm suốt đêm dài… đời anh!?
Nụ thơm ươm sắc ngọt lành
Lung linh sương sớm cho anh thẫn thờ
Mộng hoài theo những vần thơ
Thi từ giản dị gợi mơ cho Chàng
Phận Nhài một kiếp đa đoan
Hương thầm chỉ để mơ màng chút thôi
Thơ tình dịu ngọt ru đời
Gửi người quân tử biết khơi thi hồn
Mong chiều dịu nắng hoàng hôn
Trao đêm ánh sáng, gọi nguồn sống vui
Xua tan băng giá ngậm ngùi
Tặng người phút nhớ, để thôi không buồn.
Nhớ nhé anh! hương vị thơm
Loang theo gió thoảng chỉ mơn man chiều
Không nhằm quyến rũ tin yêu
Chớ vương vấn nhớ- khổ nhiều đó anh!.....

EM BIẾT


Sep 16, 2012 3:36 PMPublicPageviews 199 5
Em vẫn biết- trái tim anh hiền diụ
Dành riêng cho em- yêu qúi câu lời
Em vẫn biết- tình anh chẳng lả lơi
Lòng chung thủy- góc trời anh mãi giữ

Lo lắng cho em trong từng giấc ngủ
Từng bưã ăn đầy đủ chất - đỡ gầy
Thương em nhiều - khi anh chẳng có đây
Luôn quan tâm, mỗi ngày anh lại gọi

Chỉ cần gặp nhau, lắng nghe giọng nói
Cũng đủ thấy vui, ấm lại tình nồng
Nhớ anh thật nhiều...Anh có biết không?
Giọt nước mắt âm thầm lăn trên má…

Giận dỗi làm chi? Dành em tất cả!
Trái tim anh xa cách vẫn luôn chờ
Mỗi đêm về, là những phút giây mơ
Chạm vào nhau trong vần thơ say đắm....

Thi hồn em mang yêu thương đằm thắm
Nét diụ dàng, thấm thật đậm nghĩa tình
Yêu anh nhiều - Vầng trăng sáng lung linh
Ước mơ ngày chúng mình cùng chung lối

Em cũng biết, tình nồng không nên vội
Thực yêu nhau, sẽ thấy lối tương phùng
Mình nắm tay gìn giữ giấc mơ chung
Ngày gặp lại, phút tận cùng dâng hiến

Vẫn biết tình anh, mỗi ngày hiển hiện
Càng yêu nhau hơn, tha thiết không rời
Mỗi lúc gặp nhau, run giọng „Mình ơi!“
Khi xa cách, lại chơi vơi nhung nhớ….

Em biết vậy là em đang nhầm vậy
Khi yêu em cuồng nhiệt trái tim này
Không hiền dịu bao giờ em biết đấy
Cứ muốn khùng trao trọn trái tim say
honsoi
"Cứ muốn khùng, trao chọn trái tim say"...
Khi anh yêu- không đổi thay- dâng hiến
Phép nhiệm mầu sẽ bất chợt hiển hiện
Sẽ gặp Nàng- người anh kiếm ngàn đời!
Khùng vì yêu- chẳng ai trách anh ơi!
Mỗi cặp đôi- ông trời đều tính trước
Người cuả em giống như lòng em ước
Rất nhẹ nhàng, và mực thước đó anh....
Vần thơ em vốn diụ ngọt, trong lành
Mang dấu ấn mối tình xanh em qúi...
TSB
Phút đầu tiên
Sep 19, 2012 9:47 PMPublicPageviews 131 3
Xin chào đón người khách thứ 5.000 có nick Thuywintry.acc
đã ghé thăm blog Thơ tình cuả Tiengsongbien!
Xin tặng Bạn một lọ hoa kỷ niệm nhân lần gặp gỡ này!
Và xin chân thành cám ơn sự động viên cuả tất cả các anh, chị và các bạn trong suốt thời gian qua!


Xao xuyến trong mơ biến thành sự thực
Phút gặp đầu- ta náo nức bên nhau
Đắm chìm trong đáy mắt sâu
Nụ cười gợi nhớ- nhẹ câu chân tình
Thanh thoát giọng nói như Oanh (chim Oanh)
Nụ hôn diụ ngọt riêng dành đợi ai
Bàn tay thon nhỏ, ngón dài
Cặp mắt nhung ướt sương mai ngắm người....
Thời gian ngưng đọng trên môi
Vòng tay xiết chặt- đất trời nở hoa
Quên hết mệt nhọc đường xa
Run rẩy cả ráng chiều tà vì em....
Trao nhau tình thắm êm đềm
Ước mong mình mãi kề bên từng ngày
Thỏa lòng khát vọng bấy nay
Trong nhau quấn quýt, ngất ngây tình nồng....
Tiengsongbien
Xiết anh bằng cánh tay em
Khóa anh trong nụ hôn mềm khát khao
Quấn anh bằng suối tóc đào
Trói anh trong nỗi hanh hao vơi đầy...
Sông Quê
Buộc anh bằng những cơn say
Ngất ngây tình ái hây hây má hồng
Kiều diễm, tha thướt- ai mong?
Chằng lưới thơ thắm cho lòng nhớ em
Thao thức vì khuôn mặt hiền
Cặp mắt bí ẩn anh thêm nhớ hoài....
Buộc tình chung thủy chẳng phai
Trói anh bằng những đêm dài luyến lưu
Quấn anh bằng sóng thủy triều
Xiết vòng tay ấm- cô liêu tan dần
Khoá anh bằng chính tình thân
Tâm hồn em mãi trong ngần ý thơ
Tiengsongbien

Môi hồng em thả ngất ngây
Mắt huyền trườm nóng má này nữa em
Tóc dài em vấn tròn đêm
Làn da như cũng mượt êm lụa là


honsoi


Cặp mi dài, như chớp xa
Hơi thở nhẹ nhõm , nuột nà tay em
Bên má một lúm đồng tiền
Khoé môi răng khểnh- cười duyên hút hồn
Để trăng đón gió bồn chồn
Vang vọng tiếng sóng nhẹ vờn- ai say?
Phút đầu tiên đã ngất ngây
Ngàn năm đọng lại trong giây phút tình
Nghiêng mái đầu, xinh thật xinh
Mềm mại duyên dáng- in hình mắt ai......


TSB

Thơ đối trong Blog Phùsa
Sep 20, 2012 1:38 PMPublicPageviews 97 3

Mười thang thuốc bổ

Những mẩu chuyện cười mà Phusa sưu tầm được, TSB xin thả lên đây cho bạn đọc giải sầu chốc lát!

Nặng không?

Hai y tá khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi :
- Nặng không ?
- Thưa, gấp quá, chúng tôi không cân được ạ !

Bác sĩ dặn bệnh nhân:
- Bà bị thiếu Vitanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.
- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.
Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:
- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
- Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.
Nụ cười mang đến cho đời
Là niềm hạnh phúc thảnh thơi trong hồn
Biết hài hước, sẽ nhẹ hơn
Gánh nặng cuộc sống chập chờn- căng dây
Mọi câu chuyện- nghe đều hay
Giải trí phút chốc, lòng này sướng mê
Cuộc sống đôi lúc ê chề
Một câu hài hước- ta kề bên nhau
Không còn đau khổ u sầu
Không còn nặng nhẹ mắng nhau- đắng lời!
Hãy tập hài hước để cười
Giải đi phiền muộn, cho đời niềm vui
Xua tan đi dấu ngậm ngùi
Quên đi vất vả, úi sùi, khó khăn
Nụ cười xoá được nếp nhăn
Mười thang thuốc bổ xin giành cho ai....
Tiengsongbien
Tình cây với lá
Ai cũng bảo thu sang
Đẹp nhưng mà buồn lắm
Những chiếc lá trên cành
Sẽ bay theo hạt nắng.
Chỉ còn cây trống vắng
Với cành trụi khẳng khiu,
Cây buồn vì nhớ lá,
Cúi nhìn cành hắt hiu….
PHÙ SA
 
Thu đến để rồi lại đi
Chiếc lá không muốn- làm gì được đâu?
Đông sang ướp lạnh- lá sầu
Cành muốn niú giữ cho nhau không tàn
Qui luật muôn thuả - đành mang
Thu cho lá uá trải vàng lối đi
Rời thân cây để bay đi
Trở về nguồn cội tiếc chi lúc này?
Phập phồng bờ cỏ- bón cây
Chờ muà xuân tới nẩy đầy lộc xanh
Đổi muà lá mới hồi sinh
Lung linh trong nắng tạo hình khoảng không
Hoa sẽ nở- hết lạnh lòng
Vườn xưa sẽ lại ấm nồng, ngất ngây
Mối tình cuả lá và cây
Một qui luật sống- ủ đầy sức xuân
Tình không vụ lợi- trong ngần
Không vì danh vọng, chữ trân (qúi) trao người
Thăng trầm đắng chát- qua thôi
Cốt lòng thanh bạch- tình thời lại xuân....
Tiengsongbien
Muôn lời yêu dấu
Sep 20, 2012 1:50 PMPublicPageviews 235 6
Ngàn vạn lời thương trao nhau chưa đủ
Nói hết tình ta say đắm trọn đời
Muôn vần thơ yêu- không bao giờ cũ
Thả lòng mình theo sóng nhẹ chơi vơi...

Những phút giây hạnh phúc quá tuyệt vời!
Chẳng bao giờ phai nắng nhạt trên môi!
Nhớ về anh- thương ngày dài mong đợi
Hạt mưa nào vương nhẹ xuống rơi rơi.....

Hai nưả trái tim ghép lại thành đôi
Hoà dòng máu nuôi đời tươi thắm mãi
Ước mơ xưa- theo thời gian tuôn trải
Nay kề bên nhau- say đắm cùng Người.....

Anh giành cho em- những nụ cười tươi
Và giọt nắng sáng ngời trong đáy mắt
Muốn gọi "Mình ơi!"- ấm lòng đơn lạnh
Đêm từng đêm- trăng lặn giữa biển đời.......

Hương thời gian đến vô cùng.
Mặn nồng ấm lạnh bao dung cuộc đời.
Dịu dàng em gọi: Mình ơi
Đêm nay trời lạnh nhớ khơi lửa hồng…
Sông Quê
Ngọn lưả rực sáng đêm đông
Xua tan băng giá, nung lòng ngất ngây
Bàn tay lần nắm bàn tay
Nụ hôn gắn chặt đắm say trong tình
Gian phòng ấm, nến lung linh
Chập chờn hư ảo, bóng hình quấn nhau
Hương trầu đậm nét duyên cau
Hoà chung nhịp thở đêm thâu chòng chành.....
Vài dòng thơ đối cùng anh
Họa nét chấm phá, thêm xanh biển đời.....
Tiengsongbien

Yêu tha thiết yêu không bao giờ đủ
Câu yêu thương gói trọn những ân tình
Em ngọt ngào như một đóa hoa xinh
Em e ấp như bình minh chớm dậy.
Phù Sa
Gửi về anh ngọn lưả tình bùng cháy
Sưởi ấm linh hồn- tuôn chẩy suối thơ
Anh chợt đến như trong một giấc mơ
Chàng quân tử- em đợi chờ muôn kiếp!
Tình yêu cuả anh- hương nồng đan dệt
Ánh sáng trên mi, sắc thắm môi hồng
Mềm mại luạ là, yểu điệu, trắng trong
Nụ cười thắm- anh vun trồng mới có
Cuộc đời em không còn niềm trăn trở
Cây nở hoa tình, trái ngọt ngất ngây
Niềm yêu thương như sóng- tràn đầy
Thánh thót bổng trầm- giọt hương say trong gió....
Tiengsongbien
Yêu nhau ra biển mà yêu
Giữa đại dương vẫn ra điều khát nhau
Sóng kia già đến bạc đầu
Còn em cứ trẻ như câu thơ tình
Quê anh "Trúc mọc đầu đình"
Ví von "em đứng một mình càng xinh"
Giờ em còn đứng một mình
Để anh qua ném thơ tình gãy chân!
honsoi

Ô hô
Nếu em mà bj gãy chân
Thì anh sẽ phải lấy thân cõng nàng
Cõng qua đò dọc đò ngang
Cõng lên suối mát cho nàng ... tắm tiên
Phu Sa

Tắm tiên buông vạt áo mềm
Cho ai đứng ngóng, mà quên đường về
Lạc bước đi giữa cơn mê
Mơ tiên quờ phải mẹ sề nhà ta
Thì thầm "thương lắm, em à!"...
Giật mình vì tiếng bà la om sòm...
Thôi đành, bỏ trúc đầu non
Mặc sóng vùng vẫy....anh còn lo thân.....
TSB

Là thơ yêu bao giờ cũng mới
Và hơi thở cũng luôn luôn vội
Như thuyền chao sóng vỗ chơi vơi
Và sóng lặng sau tiếng - Mình ơi!
honsoi
Để bồi hồi lăn dài nỗi nhớ
Sóng và thuyền muôn đời trăn trở
Nỗi yêu thương đan kết chập trùng
Thuyền chao sóng- xin hưá lời tình chung
Sóng ôm thuyền chia cùng niềm khao khát....
Nên vần thơ yêu - hồn cuả sóng dào dạt
Gửi người em thương- nơi bát ngát chân trời
TSB
Bệnh "sỹ"
Sep 25, 2012 9:04 PMPublicPageviews 133 3
TSB ghé thăm honsoi, được đọc bài „căn bệnh đàn ông“, nổi hứng đối 1 bài thơ về „căn bệnh thế kỷ“ này, xin gửi tặng bạn đọc.
Nếu "sỹ" chỉ vưà phải thôi
"Sỹ" vì danh dự- chữ "tôi"- cũng cần!
Với vợ, con- những người thân
"Sỹ" làm chi- để tình gần hoá xa?
Chân thành- được trọng nhất nhà
Lên giọng kể cả- thì ra ngoài đường.
"Sỹ" mà thành bệnh- đáng thương!
Thực lực không có- "sỹ" dương oai- khùng!
"Sỹ" vì Tổ Quốc mệnh chung
Giữ gìn bờ cõi- ta cùng nắm tay.
Bệnh sỹ lây nhiễm từng ngày
Mới hay những kẻ khoe hay- to mồm
Giưã đàng la lối om sòm
Cụng ly, hò hét- trẻ con- điên rồ!
Ầm ĩ phô diễn- thật thô!
Vài cốc bia bọt- đáng cho nể vì???
Lịch sự, trầm tĩnh thường khi
Là cách quân tử trị vì thế gian!
Chớ trách người quá vội vàng!
Soi mình có xứng "giang san"* điều hành?!
Vợ to mồm- nhịn đi anh!
Hồi sau phân giải- chị đành phải nghe.
Một câu nói nhẹ- hơn chê
Đừng vì "sỹ rởm" sợ "quê" trong nhà.
Ra đường, đĩnh đạc tự ta!
Không vênh váo, chẳng tỏ ra khinh người.
Thấy ai thua kém- chẳng cười
Gặp kẻ bất nhẫn, hại đời- thẳng tay
Sống quân tử, chẳng ta đây.
Thiên hạ kính nể- vợ "rầy"- vợ hư!
Dậy vợ, cũng phải từ từ
Xin chớ nóng nảy- lừ đừ- tát tai.
Đánh vợ- chẳng thể nguôi ngoai
Thêm đau trong dạ, làm phai nhạt tình!
Dễ bị phụ nữ họ khinh
Lời khôn- nói nhẹ- gia đình yên vui!
*Gia đình chính là 1 quốc gia nhỏ trong xã hội, và người chồng là quốc vương trong đó.
Bấy lâu anh vẫn làm vua
Mọi thứ đủ hết chỉ thua ngai vàng
Mỹ nữ chỉ có một nàng
Gọi luôn là hậu lót hoàng hoặc hoa
Cung tần cũng chính là bà
Kiêm nhiệm bao thứ rất là đảm đang
Một hôm ngủ dậy bàng hoàng
Vua thành thái giám -Để nàng lên ngôi
"Nước" hàng xóm cũng vậy thôi
Đêm qua cũng bị truất ngôi trị vì
Bây giờ Âm thịnh Dương suy
Honsoi
Tới thời âm thịnh dương suy
Giang san sẽ mất- vua trị vì ai?
Hoàng hậu dù có đại tài
Sâu sắc đến mấy- ra ngoài vẫn thua
Trong nhà, vua thực ra vua
Hoàng hậu- điểm tựa, kế thừa- con ngoan!
Quốc vương đổi ghế- làm quan
Hoàng hậu chiếm giữ ngai vàng- loạn quân!
Con cái chẳng làm thần dân
Bố không được trọng, con cần chi nghe?!
Loạn quân vương- loạn tứ bề!
Hậu cung thê thiếp đề huề lên ngôi
Còn Vua- thái giám ngậm ngùi
Lực bất chinh phạt- đành lui làm "bà"
TSB
Ngày ấy
Sep 26, 2012 2:38 PMPublicPageviews 280 6
Hanh hao chút nắng bên thm
Nhớ anh nhớ những diụ êm ngày nào
Con đường ngày ấy chênh chao
Vắng anh cảnh vật cũng xao xác buồn


Nhớ chiều nào, hạt mưa tuôn
Chung ô sánh bước, gió luồn tóc em
Giọt mưa bay ướt vai mềm
Vòng tay anh chắn- tựa bên ngực chàng
Nghiêng đầu đón gió mơn man
Hương nồng tay ấm diụ dàng đắm say
Mắt biếc chìm giữa tình ngây
Môi anh chạm nhẹ, mi dầy khép duyên
Khuôn mặt anh- hiền thật hiền
Cho em đắm đuối, lãng quên đất trời
Mưa rào rạt, tình chơi vơi
Bên nhau vẫn thấy cuộc đời nở hoa
Trở thành "cô bé nhất nhà"
Để anh nựng nịu, như là "ngốc yêu"
Được anh chăm sóc, được chiều
Khuôn mặt rạng rỡ, dáng kiều ngất ngây.....
Nhìn mưa lòng thoáng tái tê
Sợi dài sợi vắn cứ về nhoè mi
Năm mươi - chân vẫn cứ đi...
Xuân qua tình rớt - còn gì đợi trông!

Tình người thuở ấy còn không?
Để em hong chút nắng hồng... sưởi tim.
Người đi rong ruổi kiếm tìm
Vương bao nỗi nhớ đọng niềm chơi vơi!!!
Sông Quê
Qúi nhau thơ mới ngỏ lời
Chia xa xót nhớ, chơi vơi lệ sầu
Bạn bè thân- sẻ nỗi đau
Tỏ lòng thông cảm- san nhau chút tình
Dẫu nơi đây có một mình
Nhưng tim ấm áp bóng hình người thương
Nhớ ngày ấy- một đoạn đường
Vòng tay ấm áp, mắt dường như say....
Dù trời mưa giá lạnh đầy
Có anh bên cạnh- ngất ngây tình nồng....
......
Cám ơn anh gửi nắng trong!
Vần thơ chia sẻ, nên lòng lại vui
TSB
Thơ nàng tình quá đi thôi
Đọc thơ bỗng thấy bồi hồi chuyện xưa
......
Một thời đi dưới cơn mưa
Một thời yêu để cây dừa trổ hoa
Một thời tà áo thiết tha
Một thời mắt biếc như là trời xanh
Một thời chẳng nói : yêu anh
Mà sao tim cứ dập dềnh rộn vui
Một thời câu chữ ngậm ngùi
Dấu trong trang vở để rồi trộm xem
Một thời mắt ướt mi lem
Một thời kiêu hãnh - "chẳng thèm yêu đâu"
Một thời ai phải đau sầu
Chỉ vì cô bé "cứng đầu" của anh.
Một thời khi tuổi vàng chanh
Một thời yêu dấu đã thành .....chuyện xưa
Phusa
Một thời để nhớ ngu ngơ
Một thời xuân sắc như vưà qua đi
Một thời lệ ướt bờ mi
Một thời hờn dỗi, thoáng chi cũng buồn
Một thời nhớ, một thời thương
Một thời xao xuyến sân trường lá reo
Một thời sau ghế anh đèo
Nghiêng đầu để tóc cuốn theo ánh nhìn
Một thời phượng thắm trong tim
Một thời duyên dáng luạ mềm áo bay
Một thời để nhớ, để say
Một thời mơ mộng cho ngày hoá đêm
Cho trăng nồng ghé nghiêng thềm
Ngất ngây phút được diụ êm cùng chàng....
Một thời con gái huy hoàng
Đi đưa về đón- diụ dàng biết bao...
.......
Tiếng sóng giờ lại dâng trào
Niềm tin yêu đã bao năm xa rồi
Nay trở lại- sáng chơi vơi
Cuốn theo như nước, tô đời sắc xuân.....
TSB
Thu nhạt nắng/ Lối một mình
Sep 30, 2012 8:47 AMPublicPageviews 125 4
Thu nhạt nắng
...."Anh mãi miết nhìn thu không chớp mắt
ngắm vội vàng sợ mai mốt thu qua
lá xao xác bay qua không buồn nhặt
cây tiễn mùa thay khi lá đã về già ....!?"...
LamVien

Anh ngẩn ngơ trước muà thu vàng lá
Sợ thu đi, mang cả những yêu thương
Muà hẹn ước- trải dọc những con đường
Muôn sắc thắm, diụ hương nồng quyến rũ
......
Cứ đến rồi đi, muộn màng- không cũ
Suốt năm qua, thu ấp ủ tình nồng
Chỉ trách người như lá uá long rong
Xuôi theo gió xoay lòng vòng đâu đó
........
Thơ lãng quên giưã vườn hoang bỏ ngỏ
Thu tàn phai- lá đỏ áng mây chiều
Rung rinh hạt nắng- níu chút hương yêu
Dẫu đổi muà- vẫn ôm nhiều nhung nhớ!
........
Anh tiễn thu đi, khi hồn dang dở
Một thoáng phôi phai- trăn trở đông về
Cây trơ cành- tuyết buông xuống phủ phê
Ngóng chờ xuân- nhớ lời thề năm trước....
......
Ôm ấp thu với trăm ngàn mộng ước
Một ngày mai thanh thản bước giang hồ
Điểm tựa trong hồn- anh vẫn hằng mơ
Bóng dáng thu đợi chờ anh muôn kiếp......
TSB
Lối một mình
...."Còn một nửa trăng anh,
Em dùng khi đêm tối
Khi em đi vào lối
Chỉ một mình, không anh.
***
Chẳng còn làm cho anh
Phải đôi khi buồn giận..."
Phù Sa

Con đường dài bất tận
Cô đơn lối đi về
Mưa rơi rớt lê thê
Trăng ngủ mê đâu đó
Bầu trời đen mầu nhớ
Sao chẳng tỏ- lu mờ
Chỉ bóng em bơ vơ
Gục đầu buồn không nói
Lời con tim thầm gọi
Nhớ anh- ân hận nhiều!
Quá khứ- thật đáng yêu
Với những chiều say đắm
Giờ mình em lẳng lặng
Tìm trăng khuyết cuối trời
Mưa vẫn chẳng ngừng rơi
Biết bao giờ trăng sáng?!
TSB
"Anh tiễn thu đi, khi hồn dang dở
Một thoáng phôi phai- trăn trở đông về
Cây trơ cành- tuyết buông xuống phủ phê
Ngóng chờ xuân- nhớ lời thề năm trước...."
TSB

Lời nói ấy làm sao em quên được
và mãi mãi ghi vào trong ký ức
Của một thời yêu mến tuổi xanh xuân
Trong một ngày gió đẹp nắng thanh tân
......
Anh ra đi một ngày không trở lại
Để tâm hồn em u sầu thương nhớ mãi
Tình yêu kia xin giữ trọn một mình.
Với một lòi hứa trọn kiếp ba sinh
...........
Em thức dậy một buổi sáng bình minh
Bỗng chợt thấy u sầu trên khoé mắt
Và trên môi chỉ nụ cười héo hắt
Người yêu ơi sao chẳng giữ câu thề..
...........
... Em tỉnh rồi, sau một giấc ngủ mê
Và bỗng thấy tâm hồn sao trống trải.
Cứ đợi chờ và yêu thương mãi mãi
Thu đến rồi, lá biết gửi về đâu?
LanRừngTím
Lá sẽ bay đi, mang theo những u sầu
Anh sẽ trở về vì nhau như ngày cũ!
Đừng buồn nhé em-lá vàng thu rũ
Ủ gốc cội già cho cây nẩy mầm xuân
Dẫu xa nhau, trái tim vẫn thật gần
Và tình yêu vẫn xanh như lộc biếc.
Đừng trách anh nghe- xa em vì công việc
Dẫu trời trong- đơn chiếc chỉ riêng mình
Thu uá mầu, đông tuyết trắng lung linh
Vẫn giành riêng em- mối tình anh đằm thắm!
Tiengsongbien
Chùm thơ đối với Phù Sa
Sep 30, 2012 8:53 AMPublicPageviews 0 0
Ốm
Sáng nay bị ốm
Nằm queo ở nhà
Trời sao buồn bã
Từng hạt mưa sa….
Phù Sa
Người đẹp mà ốm
Cảnh cũng buồn lây
Mưa rắc lây rây
Mặt trời giấu nắng
Cây buồn đứng lặng
Mây chẳng còn bay
Anh không có đây
Lòng thêm buồn bã
Cả những chú cá,
Lặng lờ nhớ anh
Chim chẳng truyền cành
Hoa buồn héo rũ
Mắt buồn không ngủ
Em càng ốm thêm
Trăng ghé bên thềm
Ngắm em an ủi!
Thôi nhé đừng tủi
Cũng chẳng nên buồn!
Anh sẽ về luôn
Trao em hạnh phúc!
Ăn uống chừng mực,
Chóng khoẻ nghe em!
Tiengsongbien
Nợ
..."Nợ bao nhiêu tháng nhiêu ngày,
Cho tôi có được phút giây yêu người.
Nợ tình chín bỏ làm mười,
Ai đi đòi nợ của người mình yêu?"
Phù Sa

Nợ tình- vương vấn bao nhiêu?
Nợ công cha mẹ- nặng nhiều lắm ai
Nợ đất trời- hương phấn hoài
Nợ mưa từng hạt, nợ phai nắng chiều
Nợ lòng những phút tin yêu
Nợ ngọn gió nhỏ căng diều vút bay
Nợ cảnh vật đẹp ngất ngây
Nợ tình quyến rũ- đắm say thi hồn
Nợ nhau cả những nụ hôn
Nợ nghiã cử đẹp, nợ con lâu dài
Suốt đời nợ- biết trả ai?
Đòi ai trả nợ? nguôi ngoai tim sầu?
Biết bao giờ trả nổi nhau?
Mà đi đòi nợ cho đau nhân tình?!
Nhớ Anh!
..."Nhớ phút giây ly biệt,
Mỗi đứa một phương trời,
Nước mắt em tuôn rơi,
Trái tim đau quặn thắt..."
Phù Sa

Anh ơi anh có biết
Góc trời này vắng anh
Cây cũng chẳng còn xanh
Ngày hoá thành đêm tối
Phố vắng- người bước vội
Mưa rơi ướt vai gầy
Khi anh chẳng còn đây
Giá lạnh đầy trong mắt
Trái tim buồn quặn thắt
Nhớ anh nhớ thật nhiều!
Nhớ câu gọi "mình yêu!"
Và những chiều sánh bước
Cùng ngắm nhìn sông nước
Em đã được bên Chàng
Nụ hôn dài miên man
Trong ngập tràn hạnh phúc
Ước muốn đời rất thực
Anh lại về bên em
Tình mình lại diụ êm
Như dòng sông tuôn chẩy.....
Tiengsongbien
Mưa

"...Em nhớ anh thật nhiều!
Anh ơi anh có biết?
Cơn mưa nào da diết?
Cơn mưa nào nhớ anh???"
PHUSA

Mưa rơi trên lá xanh
Mưa lướt qua phố vắng
Mưa những hạt triũ nặng
Trái tim lặng trong chiều
Ngẩn ngơ nhớ anh yêu
Với bao điều day dứt
Mưa lạnh ngoài da thịt
Mưa giá buốt trong lòng…..
Nhớ anh, em hằng mong
Một ngày mình chung lối
Bưã cơm trưa không vội
Mỗi buổi tối xum vầy
Bát cơm cầm trên tay
Nụ cười anh đằm thắm
Hạnh phúc thật trầm lặng
Thức ăn quá đủ đầy
Đêm về ấm vòng tay
Tình ngất ngây đắm đuối….

Mưa vốn đâu có tội?
Sao em lại nhớ anh?!

Tiengsongbien
Nha Trang chiều thu/ Khoảng trống/ Chiến tranh
Sep 30, 2012 8:56 AMPublicPageviews 0 0
Những bài đối trong trang blog cuả chị Miêu Nữ
Nha Trang chiều thu 
 Bài Chị Miêu Nữ viết về kỷ niệm lần tụ hội bạn bè- những Bloger tại Nha Trang, TSB xin gửi thêm những ấn tượng lòng mình khi ghé thăm Nha trang ngày nào trong đó để gửi bạn đọc.
Chiều Nha Trang gom tình bằng hữu
Con sóng xô như hiểu lòng người
Mối giao hoà tình cảm Anh - Tôi
Thêm bát ngát giưã đất trời lộng gió
......
Ôi Nha Trang- biển nôn nao một thuả
Dừng bước lãng du lần lữa chẳng rời
Biển dào dạt ngân dạ khúc chiều rơi
Lòng xao xuyến, nghe bồi hồi nhung nhớ
.......
Đêm buông mình- phố xôn xao nhịp thở
Giọng ai ca lãng đãng niú hồn người
Những nhịp cuồng trong bước nhẩy lả lơi
Chênh chao sóng giữa tiếng cười trong trẻo
.........
Nha Trang muà thu- dập diù muôn nẻo
Tà áo ai bay- gió khéo rỡn luà
Cho tâm hồn chàng trôi mãi trong mơ
Tim dâng sóng dậy vần thơ da diết
........
Tình yêu Nha Trang có bóng em đan dệt
Hút hồn người- tha thiết khôn cùng
Mọi ca từ vọng lại giữa thinh không
Mang nắng, gió, cùng biển đông cuộn sóng.....

Tiengsongbien

KHOẢNG TRỐNG
..."Chàng đã ở đó, từ tiền kiếp xa xôi để cùng nàng kết dệt nên mối tình phong vân hồ hải và rồi chàng đi nhẹ như cánh bướm mà vần vũ gió mây gây cơn bão lớn.
Trời đã vào thu, móng rồng thơm ngát, hoa sữa nồng nàn, ngọc lan phảng phất. Nhưng vẫn còn đó, bát ngát một khoảng trống mất màu!"....
MIEU NU

Khoảng trống không mầu khi vắng anh
Nồng nàn hoa sữa ngay đầu cành
Ngọc lan phảng phất mùi thơm ngát
Trống trải trong lòng nỗi mất anh....
......
Mãi mãi xa rồi ký ức xanh
Sân trường còn đó góc tim dành
Nôn nao muà nắng trong chờ đợi
Đưa đón em về- rợp bóng anh
.......
Bàn tay ai vẫy trong nhung nhớ
Run rẩy đông về cây mất xanh
Ủ ấm tim em bằng nhịp thở
Đắm chìm trìu mến giưã tình anh.....
........
Anh đã xa rồi, xa thật xa
Mình em cô lẻ- gốc cây già
Mái đầu nho nhỏ nghiêng sầu não
Ước được gần anh- tình hoá ca....
Tiengsongbien

Chiến tranh


“ Chiến tranh là cõi không nhà không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới của thảm sầu vô cảm, là tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người” 

Miêu Nữ


Chiến tranh- chỉ gợi niềm cay đắng
Dù thắng, thua cũng chẳng được lợi gì!
Vợ con bỏ lại, người mãi ra đi
Thân lang bạt, còn biết chi tổ ấm?
Chiến tranh đến đâu, dấu ghi thật đậm
Tan nát đền đài, nhận (chìm) sống sinh linh
Họng súng lạnh băng, không thể "có tình"
Luôn mù mắt nên vô hình nhả đạn.
Cha mẹ mất con, gia đình tan nát
Vợ mất chồng- trôi dạt về đâu?
Tuổi trẻ qua đi- chỉ còn lại u sầu
Thân quặt quẹo, đớn đau - đành ngậm đắng.
Dám giết người- tội ác đè triũ nặng
Dù lý do gì- chẳng cãi trắng được đâu
Bàn tay nhúng chàm- oán đến ngàn sau
Nên trăn trở uá nhầu- không lối thoát.
Chiến tranh tàn khốc, vốn cuộc chinh phạt
Tuyệt tự muôn loài, chà nát tuổi thanh xuân
Thắng không vinh- bại cũng chẳng cần!
Kết cục chính- chỉ thân tàn ma dại
Lỡ giết người- dù lý phải hay trái
Oán trả về sau- mãi mãi ngàn đời!
Đừng ngụy biện làm gì, đau lắm người ơi!
Nỗi ân hận, suốt đời còn rỉ máu....

Tiengsongbien
Trăng thu nhớ mẹ
Sep 30, 2012 9:04 AMPublicPageviews 130 2
Đêm nay nưã, là bao nhiêu đêm trung thu con vắng mẹ. Nhìn trăng mà nước mắt lăn dài…..Nỗi cô đơn len nhẹ trong hồn, con nhớ về ngày ấy……Ngoài kia người ta vui náo nức phá cỗ đón trăng. Con cũng thắp hương với mâm hoa quả, bánh trái đầy mà trong lòng đau nhói nhớ về Mẹ yêu…..Vĩnh viễn xa rồi ngày thơ dại được ăn múi bưởi, miếng hồng mẹ gọt và dúm cốm thơm lừng chấm chuối ngự ngọt lịm….Mẹ ơi!!!

Trăng tròn kỳ lạ thu mười sáu
Lạnh lẽo rớt rơi nước mắt sầu
Vắng bóng người thương- ai có thấu?
Cô hồn lang bạt- trái tim đau

Lân muá giưã dòng người trẩy hội
Chỉ mình cô lẻ biết về đâu?
Trăng lòng tan nát- trời vào tối
Vui thú cùng ai?- mất Mẹ rồi!

Ngắm trăng tròn sáng- thương  ngày cũ
Mẹ bỏ con đi, trăng thả trôi
Dịp tết Trung thu- người vui thú
Hương hồn mẹ ngự mãi tim côi

Nén này con thắp- xin tha thứ
Không kịp đền ơn nghiã xa xôi!
Ghi mãi trong lòng thu quá khứ
Mẹ còn ngóng đợi bóng con thôi.

Giã biệt mẹ hiền- đêm thức trắng
Ngàn xa- lòng bỗng thấy cô liêu
Trái tim quặn thắt, hồn đau nặng
Lệ buốt trong tâm, mưa sũng chiều

Mẹ đã đi rồi - thu cũng chết
Lá vàng thổn thức rớt liêu xiêu
Gió lê đêm dài mãi không mệt
Trăng nát đáy lòng- nhớ mẹ yêu!
*****

Ẩn trong ánh bạc, trải núi non
Xoay nhẹ bàn tay- trăng thật tròn
Bởi biết con yêu vầng nguyệt hạ
Mẹ xoa lành lại trái tim con….
Tiengsongbien
…„Anh còn nhớ rõ lời nguyện cầu
Em tỏ - vầng Trăng Thu thanh tao
Về mẹ cha và người yêu dấu
„Soi sáng tim con - lành niềm đau"
Tim

Lời ước nguyền từ đáy sâu tâm khảm
Giưã trăng thu em dốc cạn tự tình
Lâm râm khấn nguyền, xin được thánh linh
Ơn ban xuống cho mình không đau nưã,
Trăng vàng lung linh ghép tròn hai nưả
Bóng hình người thương in giưã tim này
Ban cho cuộc đời tràn những đắm say
Đoá hoa tình, kể từ đây thơm ngát!
Xin cho sóng lòng ca bài dào dạt
Về những yêu thương, khao khát khôn cùng!
Xin được đắm chìm trong mối tình chung
Lành lại trái tim giưã muôn trùng sóng gió….

Lời nguyện cầu giưã đêm trăng sáng tỏ
Em đã rưng rưng - bỏ ngỏ lòng mình
Chúa trời, Cha Mẹ- sống, thác có linh
Xin ban phước cho tình em trọn vẹn!
Tiengsongbien
Cảm thông
Oct 3, 2012 12:37 PMPublicPageviews 54 2
những cuộc tình éo le, thời tuổi trẻ cháy bỏng giưã đam mê và trách nhiệm, để khi buổi xế chiều lặng lẽ giưã cô đơn trong ngay chính ngôi nhà và tâm hồn mình. Nhưng không thể buông xuôi vì nhiều lẽ, và vì vậy, họ cứ đành gắng gượng lặng lẽ như thế bên nhau cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay- thật chua xót……Xin chia sẻ với Bạn đọc bài thơ này.
Giọt nước mắt rơi- thương người lữ thứ
Nỗi cô đơn ngự trị suốt năm dài
Khi tình yêu theo ngày tháng phôi phai
Tim héo hắt vì lời ai chua xót

Lỡ mất đâu rồi- mối tình mật ngọt
Thuả còn đắm say- chót vót đỉnh trời?
Nỡ nào gằn hắt- đau lắm người ơi!
Cho tâm hồn ta rã rời- trống rỗng.

Gắng gượng vì con, quên đi tình mộng
Chẳng thể thứ tha- im lặng cũng đành.
Cắn răng chiụ đựng- ngày tháng qua nhanh
Sương phai tóc, thời gian hằn dấu vết

Thân giữa đời thực- hồn buồn- quên hết
Ôm mối tình thơ bất diệt muôn đời
Thả lòng mình theo bóng dáng em thôi
Mong bù đắp, diụ những lời cay đắng.

Ngoài mặt vẫn tươi, con tim triũ nặng
Nỗi ưu tư đọng khoé mắt u hoài
Ẩn chưá đáy lòng, ngao ngán vì ai
Thả hồn lặng lẽ, mong nguôi ngoai đau đớn

Dòng lệ buồn xót thương anh- Sóng gợn
Mối cảm thông day dứt chốn xa Người
Suốt canh dài, nước mắt cứ đầy vơi
Trái tim nhỏ đau đời nên quặn thắt….
........................
Thương anh thật nhiều!

Có những lúc một mình trong bóng tối
Nước mắt tuôn rơi, chẳng vợi những u hoài
Đau trong dạ, thổn thức mãi cùng ai
Niềm cay đắng cũng nguôi ngoai vơi bớt.
Bước đường đời vốn chênh chao trơn trượt
Một mình đơn côi lướt thướt đêm dài
Bình minh hé rạng- bóng tối nhạt phai
Tiếng sóng lại miệt mài gom nỗi nhớ
Câu anh hỏi/ Lời cuả em
Oct 3, 2012 1:38 PMPublicPageviews 65 3
Câu anh hỏi
Bài này TSB đã đăng trước đây rồi, nhưng tự dưng biến mất- Không biết Yahoo làm sao nưã. Có bạn đọc  hỏi, TSB mới biết mình bị mất bài. Xin đăng lại cùng bạn đọc.
Anh muốn hỏi: Tại sao em chọn anh?
Để tình yêu biến thành nỗi nhớ?
Đêm từng đêm nghe lòng trăn trở
Khao khát bên nhau, chung hơi thở mặn nồng
Từng ngày qua, da diết nỗi nhớ mong
Cho vần thơ mang nỗi lòng chờ đợi?!
Anh hỏi em- biển tình còn chới với?
Khi xa anh- nưả trời đó có buồn?
Gió lạnh về- mưa liệu có ngừng tuôn?
Đêm còn dài giưã chăn đơn, gối chiếc?
Có nhớ tới anh giưã bộn bề công việc?
Có phút nào, chợt luyến tiếc vì xa?
Và tại sao- anh chẳng biết thi ca,
Suốt ngày sắt thép, chỉ thật thà chân chất
Em lại yêu anh- nụ hôn dài như mật
Đôi mắt thẳm sâu, ngây ngất giữa sóng tình?
Dánh mảnh mai, khuôn mặt nhỏ xinh xinh
Luôn đắm đuối- trao mình anh nỗi nhớ?

Lời cuả em
Mình đã hẹn nhau, kiếp xưa một thuả
Mãi đi tìm nhau, bao đau khổ qua rồi
Tâm hồn cuả biển rộng lớn trùng khơi
Đợi chờ anh- bến bờ- nơi em đến
Dù xa nhau- tình mình vẫn đan quyện
Biết yêu thương- quyến luyến mãi không rời
Từ khi có anh- đêm sáng rỡ ngàn khơi
Hương xuân thắm, đất trời thêm sức sống
Thơ như sóng- thoát năm dài đau mộng
Lời yêu thương tha thiết ngóng chờ Người
Cặp môi hồng hé nở nụ cười tươi
Niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt
Gió ngàn reo vui, biển lòng bát ngát
Giấc ngủ yên bình, sóng dào dạt niềm yêu
Xa cách nhau, nhớ chất ngất biển chiều
Khi gặp lại thêm dấu yêu đắm đuối…

Em yêu anh- trái tim lành vô tội
Tấm lòng bao dung, gói trọn tình người
Tính chung thủy- chỉ yêu mình em thôi
Sống chân chất từ lời ăn tiếng nói
Bản lĩnh đàn ông- chẳng bao giờ vội
Đĩnh đạc, tự tin- chói lọi tâm hồn
Hiểu được em- thương chiều tím hoàng hôn
Mối giao cảm luôn bồn chồn khi vắng

Tình yêu cuả anh như ngàn tia nắng
Buổi bình mình lấp lánh sáng chân trời
Như trăng tròn lung linh mặt biển khơi
Như suối mát- cho hoa ngời sắc thắm

Xuân con gái, dù xinh đẹp hơn mộng
Thời gian phôi phai, lại giống đông tàn
Hương tình thực trong tim nhỏ em mang
Tính diụ dàng, đảm đang mới qúi
Yêu trẻ con, nhạy cảm- hay ủy mị
Khát vọng tương lai- cùng chí hướng với Chàng!
Vì cuộc sống này, vì quốc tổ trời nam
Vì thế hệ trẻ- dặm ngàn- xin sánh bước!

Nắm chặt tay nhau- dù thăng trầm mất được
Tựa vào vai anh- thoả nguyện ước muôn đời!
Chặng cuối cùng là điểm sáng chung đôi
Niềm hạnh phúc suốt đời em khao khát!